Ngày 7/1 năm 2009, SNSD đã ra album Gee.Gee là tên album và cũng là ca khúc chủ đề của mini album này, “Gee” được giải thích là một từ cảm thán mang ý nghĩa như “Oh my god!”. Nhưng lí do quan trọng hơn khiến nó được chọn làm tên cho comeback hit của những cô gái SM Entertainment là vì: “Gee” cũng chính là chữ cái đầu trong tên nhóm: Girls’ Generation, còn khi thêm “Gee” vào tên dạng ngắn, chúng ta lại có một cụm từ khá biểu cảm khác: “Soshi-Gee”! Single “Gee” đúng như tên gọi của nó là một ca khúc nhạc dance với nhịp nhanh gấp mà ngay từ lần đầu thưởng thức, bạn sẽ khó dứt ra khỏi giai điệu catchy cùng cảm giác tràn đầy năng lượng mà Girls’ Generation mang lại. Ngoài No.1 hit “Gee”, mini album này còn có các ca khúc không thể bỏ qua như: “Way To Go”, “Dear Mom”, “Destiny” và “Let’s talk about LOVE”.



so với Oh thì Gee so meaningful nhỉ :L
nghe nhiu mệt wa
nghe vui tai mà ý nghĩa buồn kinh :">
cái bài làm mình bắt đầu anti K-pop sau khi hiểu nghĩa -___-
Bài này nghe thì thế thôi chứ hát được thì cũng khó thí mồ,cách phát âm ngắng nhít thật
1 bai ma nhiu loi dich the nay thi may ng hok bt tieng anh , nhat,han, v..v.. po tay het lun wa !
không nghe thì thôi nghe rồi chê bai lum la, cũng rãnh hơi lắm mới bấm vào nghe...lũ bại
trời ơi. chưa nghe lời thì đã ghét bài này lắm rồi. bây giờ nghe lời xong thì đúng là như đấm vào tai
mới nghe thấy tò mò cũng xem nhưng chỉ có vẻ ngoài là chát lượng nhất thui ah....so với supper junior thi kém xa dấy ah.