LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

I AmThe Wind

(Xenoxaga)



Just like the wind

I’ve always been

Drifting high up in the sky that never ends

Through thick and thin,

I always win

'Cause I would fight both life and death to save a friend

I face my destiny every day I live

And the best in me is all I have to give

Just like the sun (Just like the sun)

When my day's done

Sometimes I don't like the person I've become

Is the enemy within a thousand men?

Should I walk the path if my world's so dead ahead?

Is someone testing me every day I live?

Well, the best in me is all I have to give

I can pretend (I can pretend)

I am the wind (I am the wind)

And I don't know if I will pass this way again

All things must end

Goodbye, my friend

Think of me when you see the sun or feel the wind

*I am the wind,

I am the sun

And one day we'll all be one

I am the wind,

I am the sun

And one day we'll all be one*



[Repeat *...*]

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

*Kpop Boiz*, jakeheo Cập nhật: whatgoeswrong? / 01-01-1970...
’m the wind – Xenoxaga

Như làn gió vô hình
Ta mãi luôn như vậy
Vút cao lên bầu trời xanh cao thẳm
Lướt qua mọi điều dù dày mỏng phân minh

Ta vẫn luôn là người chiến thắng
Bởi ta sẵn sàng đấu tranh cùng sự sống và cái chết
Để cứu một người bạn mà ta thân thiết
Và sẵn sàng đối đầu cùng định mệnh mỗi ngày

Và điều tuyệt vời nhất của chính ta đây
Là ta sẵn sàng cho đi tất cả những gì ta có
Cũng như vầng dương rực rỡ trên cao đó
Toả sáng cho nhân gian mà đâu có trông đợi được đền đáp điều gì

Khi một ngày mới lại qua đi
Đôi lúc ta chẳng ưa khi mình trở thành như vậy
Khi kẻ thù là hàng ngàn vạn kẻ xung quanh ta đấy
Khi dặm đường phía trước ta luôn ẩn hiện bóng dáng tử thần

Có phải ai đó đang thử thách ta mỗi ngày tháng qua dần ?
Điều tốt nhất trong ta ư, là ta sẵn sàng cho đi tất cả bản thân mình
Ta có thể giả bộ bản thân mình
Là một làn gió kia vô hình nhẹ lướt

Ta chẳng thể biết liệu ta có vượt qua được con đường phía trước
Rồi sẽ đến một ngày, mọi thứ đều kết thúc mà thôi
Vĩnh biệt... bạn thân ơi
Nhưng hãy nhớ về mình khi bạn được mặt trời ban hơi ấm
Hay được một làn gió lướt qua mát rượi tâm hồn

Ta là cơn gió vô hình
Ta cũng lại là vầng dương ấm áp
Và một ngày gió và mặt trời sẽ cùng hoà hợp
Đó chính là ngày ta được trở lại là chính bản thân ta
Ta là cơn gió vô hình
Ta cũng lại là vầng dương ấm áp
Và một ngày gió và mặt trời sẽ cùng hoà hợp
Đó chính là ngày ta được trở lại là chính bản thân ta”

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Alamanda Bud 10-07-2012
2 cái link: 1 là Xenoxaga, 1 là Castlevania. Cả hai đều là series game hết. Mấy bài cũ cũ artist loạn hết cả đầu.
...
meocon22 26-02-2010
cứ ngỡ như bài hát này viết cho chính mình vậy...một chút lắng đọng và suy tư...nghĩ về bản thân...nghĩ về mọi người ta yêu quý...chợt buồn...vì ta đã...không còn là chính ta...
...
ypansy 25-02-2010
Điệu nhạc này thật sự rất hay, dễ chịu... Sometimes I don't like the person I've become...

Xem hết các bình luận