Xem tất cả cảm nhận loidich7929

5 cảm nhận của thành viên

...
strawberry77 29-04-2011
like.....

...
ngay_ve73@yahoo.com 08-11-2010
Còn muốn nói chi nữa

Ly rượu cũng đã cạn rồi

Khép mắt lại

Trong lòng mưa tuyết vần vũ

Trời lạnh lại càng giá băng



Phải chăng đã đến lúc kết thúc cuộc tình này?

Cũng sẽ lại mang thêm một nỗi sầu

Tại sao khi con tim em dành hết tình cảm cho anh

Nhưng anh đã không đón nhận



Anh có hiểu không?

Rời xa là vì muốn được giữ lại trong em

những tình cảm đẹp em dành cho anh

Em nói vậy la vì em vẫn muốn được gần bên anh



Anh có hiểu không?

Chỉ một cái ôm cũng đủ thể hiện tất cả

Tình yêu đã đủ khiến tim em xao động rồi



Còn mong điều gì nữa đây?

Tất cả đã tan chảy hết rồi

Trong tiết trời lạnh lẽo suốt những thángvngày này

Những lời than thở cũng hóa thành những làn khói bay đi



Năm tháng qua đi lăn tròn như quả cầu tuyết

Chỉ sợ rằng chưa kịp thốt nên lời thì nước mắt đã tuôn tràn

Không phải là tình yêu anh trao cho em không đủ lớn

Mà vì em chẳng biết em cần điều gì đây



Đều là vì em phải mang quá nhiều tâm nguyện

Sao băng mới phải nặng nề cuốn qua

Một tình yêu lớn lao nên long đau khôn xiết

Đây là lần đầu tiên, xin hãy cứu vớt lấy tôi

...
tommytommy45 30-01-2009
hay thiệt bài này tuyệt cú mèo lun ý !!!!!!!!!
...
Marcis 12-01-2009
Tham thì thâm... :P
...
Oll 12-01-2009
bro wet tham lam này ..