×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Mỗi lần nhìn vào gương
Nếp nhăn trên gương mặt tôi càng hiện lên rõ nét
Quá khứ qua rồi
Tan biến như chiều tối hóa bình minh
Chẳng phái đó là cách
Con người mắc nợ trả vay đó sao
Tôi biết điều mà chẳng ai biết
Nơi nó đến và nơi nó đi
Tôi biết đó là tội lỗi của tất cả
Bạn phải thua để biết cách chiến thắng
Cả nửa cuộc đời tôi nằm trong quyển sách đã được viết sẵn
Sống và học hỏi từ kẻ ngốc và cả người hiền
Bạn biết đó là thật
Tất cả mọi thứ quay trở lại với bạn
Hãy hát với tôi, hát cho tháng năm
Hãy hát cho tiếng cười và cả nước mắt
Hãy hát với tôi, như thể chỉ có mỗi hôm nay
Có lẽ ngày mai Chúa nhân từ sẽ mang anh đi mất (x2)
Hãy cứ mơ, cứ mơ đi
Mơ cho tới khi giấc mơ thành hiện thực
Hãy cứ mơ, cứ mơ đi
Mơ cho tới khi giấc mơ
Xem Toàn Bộ Bài Hát